Trước đây, nhóm 3 người bạn Minh, Long và Hùng lúc nào cũng đi cùng nhau. Ra chơi, xuống căn-tin hay làm bài nhóm đều có nhau. Vậy mà dạo gần đây, Minh bắt đầu thấy sự thay đổi. Hai bạn kia nói chuyện riêng nhiều hơn, thỉnh thoảng còn rủ nhau đi đâu đó mà… không có Minh.
Một hôm, Minh vô tình thấy hai bạn đăng story đi ăn kem chung, chú thích: “Song kiếm hợp bích!”. Minh xem xong chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại nhói lên.

“Phải chăng mình đã phạm lỗi gì khiến hai cậu ấy “anti” mình nhỉ?!” – Minh tự hỏi.
Chiều hôm đó, thay vì buồn bã mãi, Minh quyết định làm điều mà trước giờ mình chưa từng dám làm: nói chuyện thẳng thắn. Minh rủ Long và Hùng ra ghế đá ở sân trường:
– “Dạo này tớ thấy hai cậu hay thì thầm riêng. Tớ hơi buồn, không biết mình có làm gì sai không?”.
Hai cậu bạn nhìn nhau rồi bật cười:
– “Ơ, không hề! Dạo này tớ với Long học thêm chung môn Toán nên gặp nhau nhiều. Bọn tớ tưởng Minh bận học đàn buổi chiều nên không rủ thôi!”.
Thực ra… chẳng có “drama” nào cả. Chỉ là đôi bên đều ngại chia sẻ mà thôi.
Sau buổi đó, Minh rút ra một điều quan trọng: Tình bạn đôi khi có những lúc lạc nhịp và nếu không nói ra, khoảng cách nhỏ có thể thành khoảng cách lớn.

|
Làm gì khi bạn thấy mình bị “lạc nhịp” trong nhóm thân? - Không vội nghĩ đến kịch bản tệ nhất: Phần lớn buồn bã xuất phát từ những hiểu nhầm nhỏ. - Ưu tiên nói chuyện trực tiếp: Một câu hỏi thẳng thắn có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn bạn tưởng. - Hiểu rằng ai cũng có thể có thêm bạn mới: Điều đó không làm bạn kém quan trọng trong nhóm. - Chủ động kết nối lại: Hãy thử bắt chuyện, rủ nhau làm bài nhóm hoặc đi ăn vặt để gắn kết như trước. |










