Park ChanYeol (EXO) – Nụ cười của một kẻ ngốc

Nguyễn Hà
Tôi luôn tự nhủ bản thân mình rằng, sau này, khi đặt chân xuống chuyến tàu thanh xuân vội vã, trưởng thành lên, quay đầu nhìn lại, vẫn khắc sâu trong lòng hình bóng thân thuộc của người ấy - chàng trai có nụ cười ngốc nghếch...

Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên anh ấy xuất hiện trước công chúng với tư cách là thành viên rap chính của EXO - nhóm nhạc nam được đầu tư và “thai nghén” nhiều năm của SM Entertainment - “ông lớn” trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. ChanYeol của tuổi 20 với trái tim trong sáng đầy sức trẻ, mái tóc vàng được uốn xoăn tỉ mỉ kiểu cách, đôi mắt to tròn lấp lánh ngây thơ cùng giọng nói trầm ồm trái ngược với khuôn mặt non tơ của mình. ChanYeol, lúc ấy vẫn chỉ là một cậu bé con to xác, đã trả lời phỏng vấn tạp chí bằng một câu nói vô cùng sâu sắc: “Dù mọi chuyện có khó khăn thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ luôn lạc quan và mỉm cười như một thằng ngốc.”

EXO ChanYeol

Danh ngôn dạy ta rằng: “Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.” Giống như cái cách mà ChanYeol đã chọn khi dấn thân vào thế giới của người nổi tiếng, anh ấy lẳng lặng gói ghém tất cả những phiền muộn lo âu, đổi lấy “chiếc túi bé nhỏ” chứa đựng niềm hạnh phúc. Như bông hướng dương luôn hướng về ánh nắng mặt trời, mạnh mẽ bung tỏa khoe sắc làm đẹp cho nhân gian.

Không chỉ lôi cuốn người hâm mộ nhờ nguồn năng lượng sống tích cực, ChanYeol còn được yêu mến bởi tình yêu âm nhạc vô cùng sâu sắc. Tôi đã từng đùa với bạn bè mình rằng, nếu nói về niềm đam mê âm nhạc của anh Park ChanYeol, có dành cả ngày để nói cũng không hết. Có lần tôi đọc ở đâu đó trong phần bình luận, một chị fan lớn tuổi của anh đã bảo rằng: "Đối với ChanYeol, chị cảm thấy SM chọn cho em năng lực lửa (các thành viên EXO được gán cho mỗi người một năng lực siêu nhiên để phù hợp với ca khúc chủ đề lúc nhóm mới ra mắt) là vô cùng đúng đắn. Vì ở ChanYeol lúc nào cũng toát lên ngọn lửa nhiệt huyết đầy mãnh liệt, mỗi khi bước lên sân khấu là một lần bùng cháy".

Chính là như vậy, chính là cái cảm giác mỗi lần ChanYeol thể hiện phần trình diễn của mình, khuôn mặt, ánh mắt, bàn tay đều sáng lên niềm đam mê bất tận dành cho âm nhạc. Anh ấy vui sướng xiết bao khi được cống hiến hết mình trên sân khấu, với những biểu cảm không thể nào hạnh phúc hơn. Như thể tách rời âm nhạc, anh ấy sẽ không còn có thể làm gì được nữa...

Đã nhiều lần tôi tự hỏi, nếu không làm ca sĩ, anh Park ChanYeol sẽ làm nghề gì đây? Chàng trai mùa đông sinh tháng 11 năm 92 ở thủ đô Seoul liệu có thích trở thành một bác sĩ, kĩ sư, thích làm kinh doanh buôn bán hay một nghề gì đó khác không?
Không đâu, vì ChanYeol chính là rất rất yêu âm nhạc, nếu được lựa chọn lại lần nữa, anh ấy cũng sẽ lấy âm nhạc làm lẽ sống!
Bởi vì lẽ đó, mà anh ấy mày mò học hỏi để có thể chơi được thật nhiều loại nhạc cụ. Anh ấy có thể đàn guitar thùng, guitar điện, đánh được piano, trống, có thể tự sáng tác và sản xuất nhạc. ChanYeol có hẳn một phòng studio riêng ở trong tòa nhà SM, nơi anh đến và làm việc xuyên màn đêm mỗi khi có cảm hứng để cho ra đời những sáng tác đầu tay của mình. Nhìn những ngón tay xương xẩu của chàng trai ấy buông trên phím đàn, nhìn sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ để ngày một tiến xa hơn trong sự nghiệp âm nhạc, nhìn đôi mắt sáng ngời tự hào khoe rằng "Album này em có tham gia sản xuất". Bỗng dưng tôi cảm thấy rằng, thanh xuân này của mình, gặp được người như ChanYeol đúng là không uổng.

Thật ra mà nói, trong mắt tôi, ChanYeol chưa bao giờ là một thần tượng toàn vẹn không có gì để chê. Con người anh ấy đầy rẫy những khuyết điểm, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Chiều cao 1m85, đôi chân vòng kiềng cùng hai cánh tay dài quá khổ khiến thân hình anh ấy di chuyển nặng nề, kém linh hoạt, gặp khó khăn khi thực hiện những động tác vũ đạo phức tạp. Các thành viên khác nhận xét tính tình ChanYeol khá nóng nảy, dễ xúc động, dễ bị chi phối bởi môi trường hoàn cảnh xung quanh. Chính anh ấy cũng tự thấy bản thân mình rất cạnh tranh, hiếu thắng, nhất định không chịu nhún nhường để thua khi tham gia một trò chơi hay cuộc thi nào đó. Chưa kể, lớn rồi nhưng vẫn có sở thích và khẩu vị như trẻ con, có một nỗi sợ vô cùng đáng yêu đó là sợ nha sĩ. Đấy, những tưởng thần tượng phải là những người “mười phân vẹn mười”, đẹp trai tài giỏi năng nổ hoạt ngôn, tính tình thân thiện hòa nhã, cùng hàng loạt những mỹ từ đẹp đẽ thanh lịch khác. Nhưng không, ChanYeol chính là minh chứng điển hình nhất cho việc thần tượng cũng chỉ là con người bình thường, có điểm mạnh thì tất nhiên cũng có điểm yếu. Và chính những điều không tròn trịa ấy đã kiến tạo nên sự hoàn mỹ, một “perfectly imperfect ChanYeol” độc nhất vô nhị của EXO, tạo nên dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ.

ChanYeol từng bảo: “Tôi cảm thấy mặc dù đã 25,26 tuổi, nhưng tâm hồn tôi vẫn giống như hồi 19 đôi mươi, tôi không có gì thay đổi cả.” Thật vậy, đối với tôi, một cô bé đã trải qua những ngày tươi đẹp nhất của tuổi 20 cùng với chàng trai ấy, chứng kiến biết bao thăng trầm anh đã trải qua trên con đường sự nghiệp, ChanYeol vẫn mãi là cậu bé con to xác có nụ cười lạc quan ngốc nghếch như thuở ngày nào. Hệt như lời bài hát “Peter Pan” mà anh ấy cùng những người đồng đội của mình đã thể hiện:

“Hãy để anh kể cho em nghe câu chuyện về vùng đất Neverland tươi đẹp.

 Anh sẽ mãi là chàng Peter Pan của em.

 Chàng trai chặn đứng bánh xe thời gian chằng bao giờ lớn.

 Dù không hoàn hảo, nhưng anh vẫn sẽ đến bên em.”

 

Vũ Bảo Hiền

Địa chỉ: Phú Thượng, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

Cuộc thi "MY IDOL - THẦN TƯỢNG TRONG TÔI" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 05/06 đến 05/07) là nơi để độc giả chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ của mình và thần tượng,... 

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.

Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi "My idol - Thần tượng trong tôi"

- Họ tên:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Đường link Facebook:

- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi

- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)

- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)

- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)

- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)

- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.

- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...

Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Park ChanYeol (EXO) – Nụ cười của một kẻ ngốc tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Hạt giống nảy mầm

Mùa xuân sắp qua, trên cánh đồng, các hạt giống đều đã nảy mầm. Từng chiếc lá con vẫy reo ...

Cô bé dũng cảm

Huyền chăm chút từng kẽ lá của cây sen đá, tỉa những chiếc lá vàng trong chậu hoa giấy bên ...

Bài Sáng Tác khác

Món quà tặng bà

Cuối tuần vừa rồi, bé Mây theo ba mẹ về quê thăm bà ngoại. Nhà bà xa lắm. Mây vừa đi xe vừa ngủ gật. Mệt ơi là mệt. Thế nhưng khi vừa xuống xe, nhìn thấy bóng dáng bà ở trong sân, bé Mây đã quên hết cả mệt mỏi, chạy đến bên bà.

Con mèo nhọ mũi

Chú chuồn chuồn ớt lượn vài vòng trong vườn rồi hạ cánh xuống một quả ớt cũng đỏ au như màu trên thân chú vậy. “Chà, quả là một vị trí thích hợp để náu mình và làm một giấc ngon lành!”.

Sâu Xanh bị cảm lạnh

Một chú Sâu Xanh bị hắt xì. Sâu Xanh hắt xì liên tục nên việc di chuyển trở nên thật khó khăn. Chú sâu đang bò lên cành cây để ăn lá. Bụng chú đói meo rồi. Nhưng...

Vui hội trăng rằm

Không khí đêm hội trăng Rằm đã rất nô nức, rộn ràng rồi các bạn ơi. Cùng đón một cái tết Trung thu thật vui qua những bức tranh đáng yêu của các bạn thiếu nhi Hà Nội nào!

Chú Cuội Cung Trăng

Ngày xưa, ở một vùng nọ, có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như thường lệ, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây chặt về làm củi. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội giật mình phát hiện có một hang cọp.

Bay, bay, bay...

Khu vườn nhỏ tĩnh lặng trong buổi sớm mai nhè nhẹ. Thỉnh thoảng, một thanh âm be bé cất lên đâu đây - tiếng gió thổi, tiếng giọt nước rơi từ mái tranh xuống sàn gạch hay tiếng vỗ cánh của mấy con ong rù rì rù rì đi tìm nhụy khẽ rung lên.