Trại sáng tác Văn học thiếu nhi 2024 ở Phú Yên: Bội thu tác phẩm

Yến Lan
Ngày 7/8, tại Khu Du lịch biển Sao Mai (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), với sự hỗ trợ, đồng hành của Công ty Sao Mai Phú Yên, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi Đồng, Trại sáng tác Văn học thiếu nhi 2024 đã tổ chức Buổi lễ tổng kết, bế mạc.

Đây là trại sáng tác do Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, có sự tham gia của hơn 20 nhà văn, nhà thơ, tác giả, nhà lý luận phê bình văn học đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Tháp, Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Phú Yên.

Các nhà văn, nhà thơ, tác giả chụp ảnh lưu niệm sau khi tổng kết Trại sáng tác Văn học thiếu nhi 2024.
Các nhà văn, nhà thơ, tác giả chụp ảnh lưu niệm sau khi tổng kết Trại sáng tác Văn học thiếu nhi 2024.

Trong 10 ngày diễn ra trại sáng tác, các nhà văn, nhà thơ, tác giả đã sáng tác, hoàn thiện bản thảo 3 tập thơ, 1 tập tản văn, 2 tập truyện dài, 1 tập truyện ngắn, 1 tiểu thuyết, 1 tập kịch bản ca cảnh, 5 truyện đồng thoại, 5 truyện ngắn, gần 50 bài thơ, 1 chương trong vở kịch hát, viết ca từ (lời thơ) cho hợp xướng… Tuy thời gian tổ chức không dài, nhưng trại sáng tác đã bội thu tác phẩm.

Nghệ sĩ Nhân dân Cao Hữu Nhạc nói về đôi cánh của nghệ thuật khi có sự kết hợp của âm nhạc và thi ca.
Nghệ sĩ Nhân dân Cao Hữu Nhạc nói về đôi cánh của nghệ thuật khi có sự kết hợp của âm nhạc và thi ca.

Trước đó, trong thời gian tổ chức, Trại sáng tác Văn học thiếu nhi 2024 đã có buổi Tọa đàm “Văn học thiếu nhi hiện nay – Thực trạng và giải pháp” với nhiều ý kiến có giá trị nhằm góp phần phát triển văn học thiếu nhi.

Ban Tổ chức tặng tranh, cảm ơn Công ty Sao Mai Phú Yên đã hỗ trợ, đồng hành với Trại sáng tác Văn học thiếu nhi 2024. Bà Trần Thị Tâm, Phó Tổng giám đốc (thứ ba, bên trái) thay mặt công ty nhận quà tặng.
Ban Tổ chức tặng tranh, cảm ơn Công ty Sao Mai Phú Yên đã hỗ trợ, đồng hành với Trại sáng tác Văn học thiếu nhi 2024. Bà Trần Thị Tâm, Phó Tổng giám đốc (thứ ba, bên trái) thay mặt công ty nhận quà tặng.

Tổng kết Trại sáng tác Văn học thiếu nhi 2024, nhà văn Thái Chí Thanh – Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi thuộc Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng trại sáng tác, nói về sự thành công của trại, đồng thời thông tin về những hoạt động của Hội đồng Văn học thiếu nhi, về cuộc vận động Sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam phát động. Hội đồng Văn học thiếu nhi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được những tác phẩm đầy cảm xúc, đầy tâm huyết của các nhà văn, nhà thơ, tác giả dành cho thiếu nhi.

Nhà thơ Bảo Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi chia sẻ về những hoạt động của Hội đồng Văn học Thiếu và hướng đi trong thời gian tới với mong muốn tập hợp được sức mạnh của những người dành nhiều tình cảm và tâm huyết với Thiếu nhi và Văn học dành cho Thiếu nhi.
Nhà thơ Bảo Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi chia sẻ về những hoạt động của Hội đồng Văn học Thiếu và hướng đi trong thời gian tới với mong muốn tập hợp được sức mạnh của những người dành nhiều tình cảm và tâm huyết với Thiếu nhi và Văn học dành cho Thiếu nhi.

Các cây bút tham gia trại sáng tác đã chia sẻ những suy tư, trăn trở trên hành trình sáng tác văn học thiếu nhi, làm sao để tác phẩm chạm đến trái tim bạn đọc nhỏ tuổi.

 Nguyễn Trần Thiện Anh (13 tuổi) – con trai nhà thơ Trang Thanh (bên phải) – đọc thơ. Tại trại sáng tác này, Thiện Anh hoàn thành bản thảo tập thơ 33 bài.
Nguyễn Trần Thiện Anh (13 tuổi) – con trai nhà thơ Trang Thanh (bên phải) – đọc thơ. Tại trại sáng tác này, Thiện Anh hoàn thành bản thảo tập thơ 33 bài.

Nhiều năm qua, nhằm khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho các nhà văn, nhà thơ, Hội Nhà văn Việt Nam luôn chú ý đến việc tổ chức các trại sáng tác văn học. Không chỉ góp phần tạo cảm hứng để các tác giả sáng tạo tác phẩm, trại sáng tác văn học còn là cơ hội để các nhà thơ, nhà văn gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu văn chương nói chung, văn học thiếu nhi nói riêng. Đây là lần thứ hai Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Trại sáng tác Văn học thiếu nhi tại Phú Yên.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trại sáng tác Văn học thiếu nhi 2024 ở Phú Yên: Bội thu tác phẩm tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Món quà tặng bà

Cuối tuần vừa rồi, bé Mây theo ba mẹ về quê thăm bà ngoại. Nhà bà xa lắm. Mây vừa đi xe ...

Con mèo nhọ mũi

Chú chuồn chuồn ớt lượn vài vòng trong vườn rồi hạ cánh xuống một quả ớt cũng đỏ au ...

Vui hội trăng rằm

Không khí đêm hội trăng Rằm đã rất nô nức, rộn ràng rồi các bạn ơi. Cùng đón một cái ...

Bài Sáng Tác khác

Chú Cuội Cung Trăng

Ngày xưa, ở một vùng nọ, có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như thường lệ, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây chặt về làm củi. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội giật mình phát hiện có một hang cọp.

Bay, bay, bay...

Khu vườn nhỏ tĩnh lặng trong buổi sớm mai nhè nhẹ. Thỉnh thoảng, một thanh âm be bé cất lên đâu đây - tiếng gió thổi, tiếng giọt nước rơi từ mái tranh xuống sàn gạch hay tiếng vỗ cánh của mấy con ong rù rì rù rì đi tìm nhụy khẽ rung lên.

Một ngày trên Cung Trăng

Một bài toán hóc búa, mãi mà vẫn chưa tìm thấy lời giải. Hiếu đập tay xuống bàn đầy chán nản. Nó mở toang cửa sổ phòng học, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Lẫn đời ai

Nội chỉ tay vào bức tường, lấy giùm nội năm chục ngàn cả tí lạc mất. Nội gõ gõ vào tấm gạch men, rồi mê man. Những cơn gió ban trưa như ngủ quên rồi, không như mọi lần, vào ru nội ngủ. Oi bức, hừng hực, chói sáng cả mảnh sân nhà.

Đôi giày thể thao cũ

Trong góc tủ bụi bặm nơi những món đồ cũ bị lãng quên, có một đôi Giày Thể Thao sờn vải nằm buồn thiu. Từng là món quà sinh nhật của cô bé, giờ đây nhìn thân hình cũ kỹ của mình, lớp vải đã bạc màu, nó thầm nghĩ mình vô dụng biết nhường nào. Bên cạnh nó là Chị Giày Búp Bê xinh đẹp, kiêu hãnh và thích kể chuyện.

Tổ chim sâu

Cánh đồng quê chuẩn bị vào mùa gặt, những bông lúa vàng trĩu nặng uốn cong mình xuống, trông thật thích mắt. Chim sâu cũng thích cánh đồng quê ấy, nó quyết định chọn một nhánh trên cây ngô đồng sát bên bờ ruộng để làm tổ.