Nhắc đến trường đại học "dành cho con nhà giàu", nhiều người từ trước đến nay sẽ nghĩ ngay đến RMIT. Tuy nhiên, vị trí này giờ đây đã dần bị thay thế bởi những cái tên khác. Một trong số đó phải kể đến đại học VinUni (VinUniversity) với mức học phí vô cùng đắt đỏ trên dưới 900 triệu/năm (tương đương khoảng 3,4 tỷ đồng/4 năm học). Vậy ngôi trường này có gì đặc biệt mà học phí lại đắt như vậy?
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một clip có tựa đề "Một ngày đi học của người giàu" khiến nhiều người không khỏi chú ý. Theo đó, tài khoản tên Vừng - một hot TikToker đồng thời là nữ chính trong video đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân về việc học ở trường VinUni, xem có xứng đáng với số tiền bỏ ra hay không.
Cô bạn này cho biết, sở dĩ ngôi trường có mức học phí cao như vậy là bởi ngoài việc đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất cho sinh viên theo học cũng rất "đáng đồng tiền bát gạo". Trong video có thể thấy, ký túc xá mà Vừng đang ở không khác gì một căn hộ của khu chung cư cao cấp. Mỗi phòng chỉ có 2 người ở chứ không hề đông đúc, chật chội.
Riêng về nhà vệ sinh, nếu đây luôn là nơi "ám ảnh" của ký túc xá một số trường khác thì tại VinUni, nó sang - xịn - mịn như ở khách sạn. Chưa hết, khuôn viên giảng đường khi đi học còn choáng ngợp hơn nhiều, vừa to vừa đẹp không thua kém gì cung điện.
Đến giờ người trưa, ngoài việc ăn ở căng tin rộng rãi và sạch sẽ, sinh viên còn được giải trí với các bộ môn thể thao như bida, cầu lông, bóng rổ. Đặc biệt, ngôi trường này còn có một vị trí vô cùng đẹp cho những ai yêu thích "sống ảo". Bạn có thể ra vườn hoa hồng trồng trong khuôn viên trường để check-in, ngắm hoàng hôn cực đẹp.
Ngay khi xuất hiện, đoạn video đã nhận về sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Đa phần đều trầm trồ đúng là "một ngày đi học của người giàu". Mọi nơi mà cô bạn Vừng chia sẻ đều toát lên sự đắt đỏ, bảo sao có mức học phí cao như vậy.
Đoạn clip của Vừng chia sẻ về ngôi trường có học phí 3,4 tỷ đồng hiện vẫn đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Còn bạn nghĩ sao về việc này? Chia sẻ với chúng mình nhé!