Tuổi học trò cho chúng ta thật nhiều trải nghiệm, là quá trình lớn lên cả về thể chất và tinh thần. Trong quá trình biến đổi tâm sinh lý ấy, chúng mình lần đầu tiên biết được tình cảm với người bạn khác giới hay cảm giác đỏ bừng khi chạm ánh mắt "crush".
Những rung động tuổi học trò rất đẹp, dù đơn giản chỉ là một ánh mắt trao nhau, cái nắm tay thật khẽ, là những lúc chuyền nhau mảnh giấy trong giờ học, là những lúc đợi nhau giờ tan trường, rồi đôi lúc ngượng ngùng khi ở bên nhau, giận hờn vu vơ mãi không quên.
Ai cũng có kỷ niệm của mình thời áo trắng đến trường, còn bạn thì sao?
Cảm giác cười thầm mỗi ngày khi nhìn thấy bóng lưng "crush"

Hình ảnh cậu ấy trong bộ đồng phục trắng là hình ảnh đẹp nhất, "rung động" nhất mà bạn sẽ mãi không quên.

Chúng ta ai cũng có một "chàng trai năm 17 tuổi" như thế đó...

Mỗi lần người mình thầm mến nói chuyện với mình, dù chỉ là một câu bình thường kiểu: "Cậu đã làm xong bài chưa?", trái tim mình đã lỡ mất một nhịp.

Giờ ra chơi nào cũng phải kiếm cơ để đi qua lớp người ta một lần, khi thì xuống canteen, lúc lại chạy sang thăm cô bạn thân lớp bên.

Cậu ấy đang chơi bóng dưới sân bỗng dưng ngẩng đầu lên hành lang nơi bạn đứng rồi mỉm cười.

Khi bạn ấy nghịch tóc của bạn, bạn quay lại cau mặt, người ấy mỉm cười.

Cái sân vận động mà bình thường có cho tiền cũng không lết được hết vòng, vậy mà chỉ cần người ấy đứng ở đầu bên kia, bạn nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tiếp cận.
