Bác Hà Thị Nga ứng cử đại biểu Quốc hội tại Lai Châu
Bác Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 thuộc tỉnh Lai Châu.
Bác Hà Thị Nga ứng cử đại biểu Quốc hội tại Lai Châu
Bác Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 thuộc tỉnh Lai Châu.
Tết trung thu ngày càng đến gần, nhu cầu mua sắm đồ chơi lại càng được nhiều người quan tâm. Các loại đồ chơi hình Pokemon tràn ngập thị trường năm nay, nhưng đa phần chúng đều xuất xứ từ Trung Quốc.
Nhiều phụ huynh ngoại tỉnh tham quan phố đi bộ ở hồ Gươm (Hà Nội) do bất cẩn nên để lạc trẻ nhỏ. Sau 10 hôm khai trương, lực lượng chức năng ghi nhận 4 vụ việc.
Hoa hậu Mỹ Linh vừa thực hiện một bộ ảnh đọ sắc cùng Á hậu Thanh Tú và Thùy Dung trong những thiết kế áo dài vô cùng tinh tế, sang trọng.
Chị Chu Thị Tám cảm thấy tim như ngừng đập khi chứng kiến chồng thi đấu và giành HC vàng môn cử tạ ở Thế vận hội dành cho người khuyết tật ở Rio 2016.
Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo dục mầm non năm học 2016 – 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành.
TNTP - Đều đặn chiều Chủ nhật hàng tuần, Hội “Những người “thích”… rác” lại xuất quân từ điểm tập kết “Đồng hồ hoa” ven Hồ Gươm - để bắt đầu một hành trình quen thuộc. Nhóm phóng viên TNTP đã nhập hội…
2 trong số 3 học sinh lớp 7, trường THCS Suối Ngô bị tai nạn do trượt chân rơi xuống hầm đất bỏ hoang.
Trung thu xưa chẳng có đèn ông sao điện tử bằng nhựa, thay vào đó là những sản phẩm được làm từ tre, giấy bồi, hồ và lon nước tái chế.
Không màu mè hoa mĩ, không chạy theo lồng đèn điện, những người làm lồng đèn truyền thống ở xóm Phú Bình vẫn miệt mài từng ngày, để lưu giữ lại những gì tinh túy nhất mà thế hệ cha ông đã để lại.
Lớp chỉ có 5 bạn học sinh nhưng 3 trình độ khác nhau. Mỗi ngày lớp chỉ học một buổi và cô giáo phải liên tục chạy đi chạy lại hai tấm bảng để dạy các bạn ấy.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch viết chia sẻ dựa trên những câu chuyện được nghe, chứng kiến về sự kỳ vọng phụ huynh đặt lên vai con cái khiến các em chịu áp lực lớn trong học tập.
Dịp khai giảng năm nay, nhiều trường tiểu học “tiếng tăm” bỗng dưng thưa thớt học trò lớp 1 rất kỳ lạ.
Những ngày này, đường Lương Nhữ Học, Quận 5, TPHCM là điểm đến hấp dẫn và tấp nập người dạo bước vui chơi, mua sắm và chụp hình “tự sướng” bên cạnh những chiếc lồng đèn lung linh ánh sáng.
Aral sea, một hồ nước mặn ở biên giới của hai nước Uzbekistan và Kazakhstan đã trở nên khô hạn từ năm 1960 khi Liên Xô chuyển hướng hai con sông lớn cấp nước cho hồ để phục vụ dự án sản xuất bông ở Uzbekistan và Turkmenistan.
Chào năm học mới và đón Tết Trung thu 2016, tại Hà Nội có một chương trình rất độc đáo tích hợp các trò chơi dân gian, múa lân đón Trung thu và vui chơi khoa học được mở cửa miễn phí. Các bạn nhỏ có muốn tham gia không?
Tấm lòng của cô gái trẻ này đang nhận được sự cảm phục từ cư dân mạng.
Nhóm học sinh Trường THCS Nam Trạch, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) ra sông Dinh tắm thì bất ngờ hai học sinh lớp 9 bị nước cuốn ra xa.
Tại trường tiểu học Lũng Luông, hai năm trước, giáo sư Ngô Bảo Châu còn phải đứng dạy trong lớp học đơn sơ trên nền đất. Hai năm sau, nó đã thành một nơi khang trang và vô cùng ấm áp.
Bức ảnh được chia sẻ trên trang Reddit đã nhận được hàng nghìn bình luận và chia sẻ.
Năm học mới đã bắt đầu, nhưng đến thời điểm này nhiều xã ở huyện Trần Đề (Sóc Trăng) học sinh đến lớp vẫn còn thưa thớt.